Vợ chồng Thanh Huyền ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội luôn mong muốn các con có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, thoải mái, được gần với thiên nhiên. Tháng 9/2024, họ đã hiện thực hóa ý tưởng này khi mua ngôi nhà thứ hai ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Vợ chồng Huyền cho biết họ mua ngôi nhà của ngư dân trong làng chài Long Thủy, xã An Phú với vài tỷ đồng nhưng đem đến giá trị tinh thần "khó có thể đong đếm". Ngôi nhà có diện tích 134 m2, một phòng khách và ba phòng ngủ. Nhà không quá xa trung tâm thành phố và gần các điểm du lịch nổi tiếng như chùa Thanh Lương (chưa đến 2 km), Tháp Nhạn, Tháp Nghinh Phong. Với vị trí này, hai con nhỏ của họ không chỉ được tắm biển ngay cạnh nhà mà còn được hòa nhập vào cuộc sống cùng người dân địa phương, ghé thăm các địa danh nổi tiếng.
Trong ảnh là ngôi nhà trước khi được cải tạo.
"Nhà không nằm sát mặt biển nhưng tạo cơ hội để các con trải nghiệm đời sống làng chài chân thực", Thanh Huyền nói. Chị cho biết, từ 4-5h sáng, các bé có thể theo người dân đi chợ cá, đón thuyền thúng, nhìn người dân đan lưới, phân biệt hải sản. "Nhờ đó, kỳ nghỉ hè của các con tại đây không chỉ là những ngày rong chơi mà còn là hành trình để gắn bó với thiên nhiên, học cách trân trọng văn hóa và con người nơi mình đến. Ngôi nhà cũng lưu giữ những mùa hè tuổi thơ bình dị, trong lành và làm giàu trải nghiệm của các con", bà mẹ hai con nói.
Ngôi nhà 30 năm tuổi được gia đình chị đầu tư khoảng 700 triệu đồng để cải tạo toàn bộ, đã bao gồm tiền nội thất, điều hòa. Gia đình cũng giữ lại khung gỗ quý, mái ngói cũ, nhắc nhớ về đặc trưng nhà cửa miền Trung, cùng các chi tiết trang trí nhà làng chài.
Quá trình cải tạo diễn ra trong 52 ngày. Từ một ngôi nhà cũ kỹ, công trình đã được "hồi sinh" thành không gian nghỉ dưỡng bình yên, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ tiện nghi, lý tưởng cho một đại gia đình. Huyền ưng ý nhất hiên nhà, mang đậm hồn quê làng chài miền Trung. Theo chị, hiên nhà là khoảng chuyển tiếp giữa trong và ngoài, là nơi "giữ linh hồn" của không gian sống. "Những buổi chiều lộng gió, cả gia đình mình thường quây quần dưới hiên, uống trà, ăn bánh, kể nhau nghe chuyện làng, chuyện biển - mộc mạc mà đậm đà tình thân", chị nói.
Trong ảnh là hai con Thanh Huyền cùng chơi cờ ở ngoài hiên. Hiên rộng thoáng đãng có mái che làm từ những thanh gỗ tròn và tấm lợp trong đón sáng. Bên dưới là bộ bàn ghế gỗ nguyên tấm vững chãi, đủ chỗ cho cả đại gia đình sum vầy. "Trước mặt là sân vườn rì rào tiếng sóng xa, sau lưng là mái nhà đỏ thân thương là nơi lý tưởng để ngồi chill mỗi sớm bình minh hay lúc chiều buông nắng", bà mẹ hai con nói.
Sống trong ngôi nhà này, gia đình Thanh Huyền có chung cảm nhận về sự yên bình rất riêng của miền Trung khi đón bữa tiệc ấm cúng cùng người thân, hay một chiều lặng ngắm gió trời biển cả. Trong ảnh là phòng khách lấy cảm hứng từ sóng biển (tựa ghế gỗ), các thuyền đánh cá (phần trang trí tường).
Căn nhà cấp bốn ưu tiên nội thất, vật liệu thiên nhiên địa phương gồm gỗ muồng đen, gỗ sao... có khả năng chịu nắng gió miền Trung tốt. Ngoài ra, nhà còn có đèn được đục từ ống tre, lan can đan bằng dây thừng thay vì sắt.
Căn phòng lấy cảm hứng từ sóng biển vỗ rì rào và chiếc thuyền. Theo kế hoạch ban đầu, chị dự định dành 60% thời gian cho gia đình nghỉ dưỡng, còn lại cho thuê. Với các dịp nghỉ lễ dài, gia đình Thanh Huyền thường đưa bố mẹ, các con về sống tại nhà ở làng chài, tận hưởng sự bình yên với không khí trong lành, thỏa thích tắm biển.
Trong ảnh là căn phòng lấy cảm hứng trang trí từ Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên.
Khu vực mái nhà để gia đình thư giãn, ngắm hoàng hôn và bình minh, thưởng thức trà chiều.
Phòng vệ sinh khép kín tiện nghi.
Thanh Huyền chụp hình ở cạnh nhà.