Tại lễ hội đua thuyền rồng ngày 31/5 ở Quảng Châu, Trung Quốc, một người đàn ông gây chú ý khi đeo tấm biển ghi "Chưa kết hôn. Có hai tòa nhà", kèm mã QR dẫn tới tài khoản mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, hành động độc đáo này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Người đàn ông 35 tuổi họ Lin cho biết hơn 1.000 người đã chủ động nhắn tin làm quen. "Nhiều người nộp hồ sơ để hẹn hò nhưng tôi chỉ trò chuyện với vài người có phản hồi hài hước", Lin nói. Theo anh, một người phụ nữ cho biết nếu họ hẹn hò, bạn của cô sẽ mời cô đi ăn tối. Có người tiết lộ được ông chủ gửi cho thông tin của Lin và ủng hộ cô tiếp cận anh.
Người đàn ông gây chú ý tại lễ hội đua thuyền rồng ở Quảng Châu. Ảnh: Douyin
Ba năm sau cuộc chia tay gần nhất, Lin quyết định thử cách mới để tìm tình yêu theo gợi ý của một người bạn. Anh phủ nhận mục đích khoe mẽ hay tìm người thuê nhà, giải thích rằng hai tòa nhà thuộc sở hữu của mẹ và chỉ được nhắc đến để tăng phần thú vị. "Tôi không có tiêu chuẩn nào cụ thể. Quan trọng là hai người hòa hợp, hạnh phúc và cô ấy phải coi trọng gia đình", anh nói.
Mặc dù nhận được nhiều lời tán dương, không ít người bày tỏ hoài nghi. "Khó tìm được tình yêu thực sự bằng cách này. Nhiều người sẽ chỉ hẹn hò vì tiền", một người xem bình luận.
Trước sự chú ý quá mức, Lin cho biết anh sẽ dừng tìm kiếm bạn đời. "Tôi sẽ buông bỏ và sống đúng với bản thân", anh nói.
Năm 2012, ba chàng trai tại Bắc Kinh từng thuê bảng quảng cáo lớn giữa phố để tìm bạn gái, công khai hình ảnh, học vấn và điều kiện tài chính, gây tranh cãi về việc "chọn bạn đời như tiếp thị sản phẩm".